BigBangFam
[Thơ] Em sưu tầm được bài thơ hay gửi tặng cả nhà Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[Thơ] Em sưu tầm được bài thơ hay gửi tặng cả nhà Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[Thơ] Em sưu tầm được bài thơ hay gửi tặng cả nhà X2RNQic
Custom Search

[Thơ] Em sưu tầm được bài thơ hay gửi tặng cả nhà Trang11
[Thơ] Em sưu tầm được bài thơ hay gửi tặng cả nhà Trang11
[Thơ] Em sưu tầm được bài thơ hay gửi tặng cả nhà Trang11

[Thơ] Em sưu tầm được bài thơ hay gửi tặng cả nhàXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:


nhoc_k0n_nki_nkanh_9x
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 21
Số Thanks : 7


Bài gửiTiêu đề: [Thơ] Em sưu tầm được bài thơ hay gửi tặng cả nhà [Thơ] Em sưu tầm được bài thơ hay gửi tặng cả nhà EmptyMon Apr 02, 2012 12:58 pm

Cười lên anh nhé
Ánh hoàng hôn đỏ rực ( Red sunset ) phía đằng xa
Em vẫn mải đuổi theo cánh bướm nhỏ ( Butterfly )
Chợt gặp một chàng trai ( A boy) trên bãi cỏ
Mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm.
Em tiến lại gần và nói xin chào ( Hello )
Chìa tay ra tặng anh viên kẹo nhỏ ( Candy )
Anh cố cười ( Try smiling ) nhưng em vẫn thấy rõ
Bao cảm xúc ( Emotion) xáo trộn lòng anh.
Ai là kẻ xé nát trái tim ( Heart breaker ) anh
Đừng nói dối ( Lie ), hãy thật lòng anh nhé !
Hãy mở lòng ra ta cùng chia sẻ
Hãy để em nghe giọng nói của anh ! (Let’s me hear your voice )
Mưa đang rơi( Rain is fallin’), bờ vai anh ướt lạnh
Là nước mưa hay nước mắt đang rơi ?
Chỉ kẻ ngốc mới khóc ( a fool only tear )thôi anh ạ
Hãy mỉm cười rồi mọi chuyện sẽ qua mau J.
Cuộc sống không chỉ có mỗi một màu
Mà rực rỡ, ngọt ngào như cây kẹo mút ( Lollipop )
Ghi nhớ ( Remember ) rằng sẻ chia dù một chút
Cũng đủ xua tan băng giá trong lòng.





Tớ viết Big Bang lên mảnh giấy, nhưng sau một tai nạn tớ đã đánh mất nó.
Tớ viết Big Bang lên bàn tay, nhưng sau một thời gian nó đã phai mờ.
Tớ viết Big Bang trên cát, nhưng gió đã thổi đi.
Nhưng khi tớ viết Big Bang trong trái tim tớ, nó vẫn luôn luôn và mãi không phai mờ.

 Similar topics

-
» [GTV][Pho] Một fan may mắn được GD kí tặng trên túi xách tại London
» [ĐBCB] TOP được tặng một 'món quà' đầy ngượng ngùng từ fan? ><
» [15/4/15][News] Hình sáp của GD sẽ được trưng bày tại bảo tàng sáp của Pháp
» [17/11/13][Photos] Ảnh thẻ được tặng ngẫu nhiên của BIGBANG khi mua kẹo hoặc thẻ khoá
» [11/4/13][News] BIGBANG được bầu chọn là boy group được yêu thích nhất ở Đức
[Thơ] Em sưu tầm được bài thơ hay gửi tặng cả nhàXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Fun Vip

 :: 

Fun VIP

-